Ad có hai giấc mơ về cùng một người con trai đã từng thích, nhưng lâu rồi không gặp mặt.
Giấc mơ thật lạ lùng vì chúng xảy ra cách nhau chỉ hai ngày.
Giấc mơ lần thứ nhất là hai đứa đang hẹn hò rồi thì thất lạc sau đó, Ad nhận được lá thư chia tay từ phía ấy . Trên đường về, người ấy lại xuất hiện và đi trước tớ, bỏ mặc tớ đi phía sau. Giấc mơ lần thứ nhì hai đứa ngồi cạnh nhau, nhưng lưng họ lại quay về phía khác. Ad bỏ đi khi họ vẫn còn trò chuyện với bạn bè ...Trong khi đang đi dạo chung quanh cạnh một giòng sông, Ad bị 1 người lạ mặt rựt giết, rồi bị rơi xuống con sông rất sâu và đen láy.
Help!
