QUOTE(TranHieuNam @ Nov 13 2009, 09:37 AM)
Hello chị SDA. Em thì không khoẻ, mùa này em hay bị bệnh lắm. HÔm nay em có hẹn Doctor, vì cái mủi của em nó hay bị nghẹt, khó thở, em nghĩ mình bị sinus infection

Kỳ lắm, em cứ bị chứng nghẹt mủi hoành hành suốt mười mấy năm rồi, lần này là first time em đi doctor cho ổNg khám, hy vọng là ok.
Có khi nào HN bị dị ứng không? Hồi trước trong phòng SDA trải thảm, sáng dậy ưa hắt hơi nhẩy mũi, mẹ cứ la tại SDA mở cửa sổ nên bị lạnh nhưng không phải vậy

Sau khi bóc hết thảm thì không bị như vậy nữa. SDA nghĩ SDA bị allergy với bụi nên bây giờ đến chỗ nào có bụi là SDA biết liền vì... cái mũi báo động
QUOTE(TranHieuNam @ Nov 13 2009, 09:37 AM)
Còn vấn đề cái cysts em nói ở trên, em cũng không biết tiếng Việt mình dịch ra làm sao nữa , ovarian cyst, hong biết là sao, em nói ống dẫn trứng chắc là không đúng lol sorry...Nói tóm là có cái cyst ở ovarian?? Còn về sau này , em cũng có đi cột buồng trứng, và vì em có triệu chứng trước kia nên kinh nguyệt vẫn thất thường 2-3 tháng, 4-6 tháng vv.v. Vì lý do không biết khi nào rụng trứng, ( nên không biết khi nào bị dính thai, em có 2 đứa con đủ nuôi rồi )và không thích thuốc ngừa nên em quyết định đi cột. Also vì tử cung em bị sa quá, nên doctor không ngại mà cột cho em. Khi cột, thì người ta vẫn có kinh bình thường , chỉ trừ phi cắt luôn thì mới mãn kinh. HỒi tháng 7, em đã đi giải phẩu partial hysterectomy xong rồi, vì bị sa tử cung quá độ.
SDA nghĩ "ovarian cyst" tạm dịch là khối u trong buồng trứng. Yes, theo SDA đọc tài liệu thì khối u đó ảnh hưởng đến việc rụng trứng và tạo đau đớn khi trứng rụng. Còn việc cắt hay cột ống dẫn trứng, SDA nghĩ cũng tương tự nhau thôi HN ơi, cùng mục đích là không cho trứng đã rụng di chuyển xuống tử cung. Chỉ khác khi cắt là họ cắt đứt ống dẫn trứng rồi mới cột lại, còn khi cột thì vẫn để nguyên chỉ cột thành mối để ngăn lại thôi. Do đó nếu cột ống dẫn vẫn có period thì cắt cũng có period luôn. Chỉ khi nào bị cắt bỏ cả hai bên buồng trứng thì mới không còn period vì không còn việc rụng trứng nữa.
Wow, HN bị sa tử cung thì khó chịu lắm. SDA nghe mẹ hay nói với mí người đã có gia đình và có con là phải ráng cẩn thận để đừng bị sa tử cung vì phiền lắm. Phiền ra sao thì SDA hông biết tại hông hỏi tới. Giờ sis đã giải phẫu cắt bớt rồi có thấy trở lại như bình thường hay chưa? Ráng tĩnh dưỡng, ăn uống bồi bổ lại nha

QUOTE(TranHieuNam @ Nov 13 2009, 09:37 AM)
Ây da...làm đàn bà khổ wá mấy sis ơi,

hihi, nghe HN than thở vầy làm sao SDA có can đảm để... "chống lầy"?