Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: phụ nữ mạnh mẽ wá liệu có good 0
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thế Giới Con Trai
snowflake03
dance.gif
khavan
Đối với loại đàn ông cổ lỗ sĩ hoặc VN ơi là Vn thì có lẽ họ sợ sis thiệt đó. Chứ mấy ông bên này thì khoái sis lắm. Tại có 1 người vợ như sis khỏi fải lo cho sis mà còn được sis lo, chỉ ngồi chơi xơi nước là xong. Việc nấu ăn đâu có khó, vì có fast food với nhà hàng hoặc food to go kìa.

KV cũng giống sis nè, làm cái gì được cho đàn ông là dành làm, cùng không thi'ch nhờ sự giúp đỡ của các ông, ăn nhiều, nói lớn, đi thì không dịu dàng được (hèn gì té hoài). Vậy mà có chồng rồi, tự nhiên sức kho?e yếu đi, không làm gì nổi hết, nên OX đành fải gánh hết mấy việc cả nặng lẫn nhẹ.



Mấy anh bạn của KV rất thích loại con gái giống sis đó, *wink..
BlackRose
QUOTE(khavan @ Oct 1 2009, 07:51 AM)
Đối với loại đàn ông cổ lỗ sĩ hoặc VN ơi là Vn thì có lẽ họ sợ sis thiệt đó.  Chứ mấy ông bên này thì khoái sis lắm.  Tại có 1 người vợ như sis khỏi fải lo cho sis mà còn được sis lo, chỉ ngồi chơi xơi nước là xong.  Việc nấu ăn đâu có khó, vì có fast food với nhà hàng hoặc food to go kìa. 

KV cũng giống sis nè, làm cái gì được cho đàn ông là dành làm, cùng không thi'ch nhờ sự giúp đỡ của các ông, ăn nhiều, nói lớn, đi thì không dịu dàng được (hèn gì té hoài).  Vậy mà có chồng rồi, tự nhiên sức kho?e yếu đi, không làm gì nổi hết, nên OX đành fải gánh hết mấy việc cả nặng lẫn nhẹ.
Mấy anh bạn của KV rất thích loại con gái giống sis đó, *wink..
*


Bộ sis KV tính làm bà mai hả hoho.gif nói chơi thôi chứ nói thiệt ra đàn ông cũng ngại những phụ nữ như vậy lắm tại vì họ không có dịp trổ tài anh hùng cứu mỹ nhân. sis SF BR cũng vậy nè hoho.gif
khavan
QUOTE(BlackRose @ Oct 1 2009, 10:39 AM)
Bộ sis KV tính làm bà mai hả  hoho.gif  nói chơi thôi chứ nói thiệt ra đàn ông cũng ngại những phụ nữ như vậy lắm tại vì họ không có dịp trổ tài anh hùng cứu mỹ nhân.  sis SF BR cũng vậy nè  hoho.gif
*



Thôi, hỏng dám làm mai đâu, mất duyên chết, j/k.. KV tin là có duyên mới gặp được nhau. Hơn nữa KV xưa nay không bao giờ có tay làm mai, đại khái làm mai cho ai là bảo đảm sẽ tan rã. Nên hông dám làm bà mai đâu.

Thì cũng tùy các anh thôi sis BL à, rủi sis snow may mắn gặp fải anh chàng còn mạnh khoẻ hơn nữa thì sao? Hay rủi sis snow có ngày bị lỡ cái gì, có anh nào nhảy ra cứu thì cũng là "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi. Đâu cần fải yếu đuối mới được cứu. Như KV nè, té liên miên à, vậy mà có thấy anh hùng nào ra đỡ đâu? Chắc tại mình không fải là mỹ nhân huhu.gif
nhelen79
theo LT nghĩ thì chắc đàn ông thi'ch con gái... đẹp chemieng.gif
manly hay girly thì tính sau

Đối với 1 người vợ/bạn gái mà quá manly và giỏi thì chắc mí ông sẽ:
1. mặc cảm vì cái gì cổ cũng giỏi hơn tui

2. cảm thấy thừa thải khi người đàn bà cái gì cũng làm được. Mấy ông sẽ không có cơ hội phát huy cái "nam tính" của mình. Rũi nam tính biến mất, còn nữ tính ở lại thì nguy... D.gif

3. ỷ lại lâu ngày có cơ hội thành một thằng con trai lớn của dzợ/bạn gái thay vì đóng vai 1 người chồng

Nói chung tùy sở thi'ch mỗi người. Nếu mình thuộc loại "mạnh bạo" thì cố làm ra vẽ dịu dàng chắc cũng hong xong đâu. Rồi chắc cũng có 1 ngày, nếu có duyên sẽ gặp được người hợp với mình mà (hay thời buổi này hết còn chuyện duyên nợ rồi?)

Nhưng mấy việc quá nặng nhọc như leo trèo snowflake03 cũng nên nhờ người ta giúp đỡ. Cái đó hong có nghĩa là girly mà tại nếu nhờ được, sao hong nhờ? chemieng.gif
may
QUOTE(khavan @ Oct 1 2009, 07:51 AM)
KV cũng giống sis nè, làm cái gì được cho đàn ông là dành làm, cùng không thi'ch nhờ sự giúp đỡ của các ông, ăn nhiều, nói lớn, đi thì không dịu dàng được (hèn gì té hoài).  Vậy mà có chồng rồi, tự nhiên sức kho?e yếu đi, không làm gì nổi hết, nên OX đành fải gánh hết mấy việc cả nặng lẫn nhẹ.
*


KV dzui tính thiệt đó, đọc làm May không cười không được biggrin.gif


Chuyện trai gái hôn nhân có lẻ tùy thuộc vào ông Tơ bà Nguyệt nữa, May biết có chị kia có tính tình tướng tá diện mạo như con trai mà thuộc loại xí trai nữa, nên sau tên gọi của her thì người ta còn tặng cho thêm chữ MAN, ví dụ như là tên Hiền man, she dữ lắm, có lần she đậu xe đợi xe kia ra để vào đậu, xe kia vừa ra, parking spot vừa trống she chưa kịp vô thì tên Mễ ở đâu chạy vào đậu tỉnh bơ, thế là chị này nhanh chân bước tới đợi tên Mễ vừa bước ra xe thì she tán cho mấy bạt tay cái tội dành chỗ của bà chemieng.gif Vậy mà không ai ngờ she có được một người chồng người Lào hiền lành, cao ráo, mặt coi sáng và đẹp trai nhưng nét đẹp hơi thiếu nét đàn ông, họ ở với nhau có con và rất hạnh phúc, lúc đầu May nghe người ta đồn she có được chồng vậy thì May cảm thấy khó tin lắm, đến khi tình cờ gặp hai vợ chồng họ trong chợ thì May mới tin.

Snowflake03 giỏi vậy thì cũng tốt nhưng tâm lý đàn ông có lẻ như những điều nhelen79 nói ở trên, mình là phụ nữ là phái yếu thì nên dịu dàng hơn, có việc gì nặng nhọc hay việc của các đấng mày râu thì nếu có dịp, snowflake03 nên nhờ họ làm thì hay hơn snowflake03 tự làm, snowflake03 đi nhanh cũng tốt, May cũng đi nhanh nhưng khi đi sắp tới cánh cửa thì May giảm bớt tốc độ,nhường cho mí ông bước trước vài bước để tiện tay mở cửa luôn cho mình chemieng.gif Có vài lần May đi chợ bị xui, gặp mí ông Việt Nam chẳng biết gallant lịch sự gì với phụ nữa nên mí cha này mở cửa bước vào tuốt luôn, không vịn hờ cửa dùm mình dù chỉ một vài giây làm May cảm thấy tự ái dân tộc, bị quê với mấy người Mỹ D.gif

Không biết snowflake03 có nghe lời đồn này chưa, May nghe là trong Vietlove này có một chuyên gia chuyện trị về tâm lý đàn ông cũng như đàn bà con gái, ông đã từng viết cuốn sách 1001 cách thả dzê gì đó, nếu snowflake03 muốn rõ hơn về tâm lý của đàn ông thì nên hỏi người này, chính là Tuy Tam Nhan còn có biệt danh là cụ Xỉn cư ngụ tại Điệp Cóc "Lời Hay Ý Đẹp" và hay lang thang ở những chỗ có ma nữ để uống gụ ké hoho.gif
khavan
Mấy sis ở đây nói cũng có lý đó, mà KV tánh con trai quá nên vẫn không thể thùy mị được. Hồi nào tới giờ, tới cửa là cứ bong bong mà fóng dzô, anh nào lẹ chân muh biết galant tự nhiên sẽ fải fóng lên mở cửa cho mình rồi. Còn gặp cái loại vô duyên, không có li.ch sự mình có tà tà họ còn tà tà hơn chờ mình mở thì sao? (Cái này hay gặp nhiều ở mấy ông Việt Nam, có lần KV còn gặp 1 ông VN fóng lên cho lẹ hơn KV rồi mổ cửa đi vô, xong đóng cái rầm right trước khi KV tới nữa kìa). Nên KV cứ 1 đường mà đi, có người vịn dùm thì tốt, còn 0 thì mình mở cho người ta luôn. Nhiều khi KV là người đi trước quay lại vịn cửa cho mấy anh là khác. KV cho đó là fép li.ch sự.

Đi ăn cũng vậy, con gái thì đôi khi KV còn nhịn cho nó bao mình. Còn con trai thì anh ta trả 1 lần, lần sau KV nhất định dành trả, còn 0 chịu thì KV 0 thèm đi ăn chung nữa.

Còn thấy KV làm cái gì không được, nếu gặp người đàn ông chân chính thì sẽ nhảy ra giúp mình ngay và theo li.ch sự mình nên nhường cho anh ta tí việc mà làm chứ đừng có ôm khư khư hết à nha.

Cái đó là người ngoài, còn người yêu thì khác à nha. Đi tới cửa anh ta tự mở, bữa nào bận tay như mắc xách đồ, tay bị băng bó, chân bị lặt lìa thì KV sẵn sàng giữ cửa dùm, j/k.. đôi khi KV cũng mở cửa dùm người yêu nốt.

Theo ý KV thì, nếu mình gặp được 1 người xứng đáng (duyên) thì khỏi fải lo cái này cái kia, vì chính người đó sẽ tìm cách chinh fục mình và chấp nhận cái tánh "0 ra làm sao" của mình. Biết đâu anh ta lại "thích" cái tánh đàn ông của sis. Còn gặp cái loại lam nham (everyday) thì để ý làm gì cho mệt sis ơi.

My word to you is: Be yourself, love yourself, and accept yourself, if you don't then who would?
binhminh
khavan,

I would D.gif
snowflake03
D.gif
binhminh
Welcome Snowflake đến với gia đình Vietlove....ngoài tánh tình hung dữ ra...SF còn cái gì khác nua hong...khai báo để BM biết hong dám phá dzot.gif
snowflake03
D.gif
Bouh
QUOTE(may @ Oct 2 2009, 02:02 AM)
Không biết snowflake03 có nghe lời đồn này chưa, May nghe là trong Vietlove này có một chuyên gia chuyện trị về tâm lý đàn ông cũng như đàn bà con gái, ông đã từng viết cuốn sách 1001 cách thả dzê gì đó, nếu snowflake03 muốn rõ hơn về tâm lý của đàn ông thì nên hỏi người này, chính là Tuy Tam Nhan còn có  biệt danh là cụ Xỉn cư ngụ tại Điệp Cóc "Lời Hay Ý Đẹp" và hay lang thang ở những chỗ có ma nữ để uống gụ ké hoho.gif

Xin đính chánh, cụ Xỉn ở tại Đa Tình Cốc, còn Điệp Cốc là nhà của Bouh D.gif
may
QUOTE(Bouh @ Oct 5 2009, 02:24 PM)
Xin đính chánh, cụ Xỉn ở tại Đa Tình Cốc, còn Điệp Cốc là nhà của Bouh  D.gif
*


D.gif Só-wi Bouh nghen, May nhớ cụ Xỉn ở trong cái Cốc gì đó nhưng lại nhớ nhầm qua nhà của Bouh chemieng.gif
sda
QUOTE(khavan @ Oct 2 2009, 02:48 PM)
Theo ý KV thì, nếu mình gặp được 1 người xứng đáng (duyên) thì khỏi fải lo cái này cái kia, vì chính người đó sẽ tìm cách chinh fục mình và chấp nhận cái tánh "0 ra làm sao" của mình.  Biết đâu anh ta lại "thích" cái tánh đàn ông của sis.  Còn gặp cái loại lam nham (everyday) thì để ý làm gì cho mệt sis ơi. 

My word to you is: Be yourself, love yourself, and accept yourself, if you don't then who would?

"Be yourself, love yourself, and accept yourself, if you don't then who would?" SDA đồng ý với khavan 100% hi5.gif
sda
Sis snowflake03 ơi, cứ sống và cư xử theo bản tính thật của sis. Không cần phải giả vờ khờ dại, yếu đuối, dịu dàng để hấp dẫn mí chàng đâu vì chẳng lẽ cứ phải đóng kịch suốt đời eyelashes1.gif Người con trai nào yêu sis sẽ chấp nhận những ưu và khuyết điểm của sis. SDA tin rằng ngoài bản tính hơi cứng cỏi ra, sis Snow vẫn có nhiều nét duyên dáng dễ thương của phái nữ, right? eyelashes1.gif
khavan
QUOTE(sda @ Oct 8 2009, 07:41 PM)
Sis snowflake03 ơi, cứ sống và cư xử theo bản tính thật của sis.  Không cần phải giả vờ khờ dại, yếu đuối, dịu dàng để hấp dẫn mí chàng đâu vì chẳng lẽ cứ phải đóng kịch suốt đời eyelashes1.gif    Người con trai nào yêu sis sẽ chấp nhận những ưu và khuyết điểm của sis.  SDA tin rằng ngoài bản tính hơi cứng cỏi ra, sis Snow vẫn có nhiều nét duyên dáng dễ thương của phái nữ, right?  eyelashes1.gif
*



That's right, sis Snow just try to be yourself, roi cung se co' 1 anh chang nao ddo' thi'ch ca'i thu' ddau thuong ma nhao vo^ cho sis hanh ha. ma, fake lam gi cho met. smile.gif
snowflake03
actually, snow mới kím được cái người... " ngu dại " đó ròi... mỗi lần hỏi him tại sao thich snow thi him nói " tại anh bị ngố... " chemieng.gif chemieng.gif đúng la ngố thiệt...khôn ngươi ta đã tìm đường chạy rồi..... chemieng.gif
sda
QUOTE(snowflake03 @ Oct 10 2009, 01:23 AM)
actually, snow mới kím được cái người... " ngu dại " đó ròi... mỗi lần hỏi him tại sao thich snow thi him nói " tại anh bị ngố...  "  chemieng.gif  chemieng.gif đúng la ngố thiệt...khôn ngươi ta đã tìm đường chạy rồi..... chemieng.gif
*


Chúc mừng sis Snow nha don2.gif dance.gif Vậy là khỏi cần phải giả vờ "cuống quít vân vê tà áo" mà cũng có chàng rụng tim rồi hén eyelashes1.gif
snowflake03
D.gif
sda
QUOTE(snowflake03 @ Oct 10 2009, 07:17 PM)
Thank u sda, snow 0 biet giữ nổi cuộc tình này 0, vì snow busy wá...cũng may him o tuốt bên kia nước mĩ.... 1 tháng him wa cali 2 lần đi bussiness trip....Snow thay mình tham lam wá... thân mình 0 có thơi gian.. lại khoái đèo bồng....  chemieng.gif anh chàng sweet wá..cưỡng 0 nổi keke.. chemieng.gif  chemieng.gif thôi ráng chịu khổ... 0 thôi bị lổ...

hihi, "một duyên, hai nợ, ba tình"... Nếu là của sis thì có bị đuổi cũng không chịu đi, có bị đì cũng không thấy ngán, có bị ... táng cũng hông la làng, có cho vàng cũng không dám nhận, có thật bận cũng ráng qua thăm, có bị hăm cũng hông dám bỏ chemieng.gif Good luck and have a happy ending hi.gif

HomelessSeagul
QUOTE(snowflake03 @ Oct 10 2009, 06:17 PM)
Thank u sda, snow 0 biet giữ nổi cuộc tình này 0, vì snow busy wá...cũng may him o tuốt bên kia nước mĩ.... 1 tháng him wa cali 2 lần đi bussiness trip....Snow thay mình tham lam wá... thân mình 0 có thơi gian.. lại khoái đèo bồng....  chemieng.gif anh chàng sweet wá..cưỡng 0 nổi keke.. chemieng.gif  chemieng.gif thôi ráng chịu khổ... 0 thôi bị lổ...
*


He...he...thời đại hoàn kim internet trao đổi tình cảm long distance kiểu Ngưu Lang Chức Nữ xa xưa tốt nhứt là đừng nên rú ga xả hết tốc độ, đến khi gặp khúc quẹo gắt mà đạp thắng hết ga chỉ có nước va cột đèn để lổ mũi ăn trầu thì chẳng những "chịu khổ mà còn chịu lổ" nữa. Trai mê "sắc" gái mê "ngọt" là lẽ thường tình, nhưng đừng để trúng độc chiêu "ngọt mật chết ruồi" của phái húi cua hoặc "mỹ nhân kế" của phái kẹp tóc mà trở thành "con tim mù lòa", làm con thiêu thân mất hết bản năng phán đoán nhạy bén của chính mình.
HomelessSeagul
QUOTE(binhminh @ Oct 2 2009, 06:52 PM)
khavan,

I would D.gif
*


Sure, you would....bởi vì "Sống trên đời kg phải để tìm 1 người hoàn mỹ để yêu mà là học cách yêu người kg hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn" right?? D.gif D.gif D.gif
HomelessSeagul
QUOTE(Bouh @ Oct 5 2009, 02:24 PM)
Xin đính chánh, cụ Xỉn ở tại Đa Tình Cốc, còn Điệp Cốc là nhà của Bouh  D.gif
*


He...he...he....ngộ dzị....say xỉn mà không ở Tửu Vọng Lầu mà lại dấn thân ở Đa Tình Cốc, thiệt là khó hiểu D.gif D.gif
snowflake03
D.gif
BlackRose
chúc mừng sis hoa tuyết (snowflake03) nha, chừng nào có hỷ sự nhớ hú một tiếng bà con chuồng dzịt với hoho.gif hoho.gif

anh Seagul khoẻ không? hôm bữa gọi nhầm người quê quá chừng luôn chemieng.gif

giống như BR nè, ít nhờ ai lắm, đôi lúc thấy mấy ông không có lẹ làng gì hết (nói thôi nghen mí ông đừng quánh BR tội nghiệp ) làm thấy bực mình. D.gif thành ra thôi để BR làm cho xong khỏi phải rắc rối chemieng.gif dzọt trước chứ không bị quánh bầm mình hít dzot.gif dzot.gif
HomelessSeagul
QUOTE(BlackRose @ Oct 15 2009, 07:37 AM)
chúc mừng sis hoa tuyết (snowflake03) nha, chừng nào có hỷ sự nhớ hú một tiếng bà con chuồng dzịt với  hoho.gif  hoho.gif
*

He...he...hùi đó HomelessSeagul cũng hú lên một hơi dài như Tarzan để trao cái engagement ring và wedding ring, nên giờ được cái....suffer....ring nè....
QUOTE(BlackRose @ Oct 15 2009, 07:37 AM)
anh Seagul khoẻ không? hôm bữa gọi nhầm người quê quá chừng luôn  chemieng.gif
*


Khoẻ re như bò kéo xe, cũng nhờ phước đức ông bà nên chưa phải cầm tấm bảng "will work for mì gói", tính gọi HomelessSeaul ai dè gặp nhằm bà Mễ mập hả??? chemieng.gif
QUOTE(BlackRose @ Oct 15 2009, 07:37 AM)
giống như BR nè, ít nhờ ai lắm, đôi lúc thấy mấy ông không có lẹ làng gì hết (nói thôi nghen mí ông đừng quánh BR tội nghiệp ) làm thấy bực mình.  D.gif thành ra thôi để BR làm cho xong khỏi phải rắc rối  chemieng.gif dzọt trước chứ không bị quánh bầm mình hít  dzot.gif  dzot.gif
*


He...he... kiếm mấy ông già lụm khụm như LacViet hay HomelessSeagul nhờ vã nên không có lẹ làng là đúng rùi, muốn nhanh như hỏa tiển thì phải kiếm trai tân như Cuong87 thì mới nên việc, gõ cửa trật địa chỉ thì ai quởn đâu mà quánh với đấm D.gif D.gif
BlackRose
anh Seagul nói vậy coi chừng bx của anh quánh anh te tua, anh nhận không ra anh bây giờ nana.gif

khavan
QUOTE(BlackRose @ Oct 15 2009, 07:37 AM)
giống như BR nè, ít nhờ ai lắm, đôi lúc thấy mấy ông không có lẹ làng gì hết (nói thôi nghen mí ông đừng quánh BR tội nghiệp ) làm thấy bực mình.   D.gif thành ra thôi để BR làm cho xong khỏi phải rắc rối  chemieng.gif dzọt trước chứ không bị quánh bầm mình hít  dzot.gif  dzot.gif
*




Giống KV ghê, nhiều khi đi tới gần cửa muh mí anh đi sau chậm chạp wá KV fóng lẹ lên tự mở cửa rồi vịn chờ mí anh luôn... (hy vọng mí anh trong nì không coi đó la sỉ nhục). KV nghĩ, mình có tay có chân, cần chi chờ mí anh làm dzùm? Fải chi đó là người yêu thì KV tha hồ nhỏng nhẽo, để cho anh ta tha hồ fơi bày cái tính nam nhi. Vì lúc đó đang nắm tay đi chung, khi tới cửa là anh ta sẽ lẹ làng tự mở (Còn níu hỏng mở thì đạp cho 1 đạp, cái tội 0 biết galang). Đi đâu xách đồ nhiều, người yêu của mình sẽ tự biết dzành muh xách. Nói tóm lại, tùy ý sis snow thi'ch, nếu sis thi'ch mí anh galant thì bảo đảm trên trái đất này có nhiều lắm. Quan trọng là "th'ich" anh ta mà thi'ch thì làm ráo, mà còn dzành làm nữa. Còn mí anh làm... biếng, nếu sis thi'ch rước vô thì KV hỏng có ý kiến à nha.


Chúc mừng sis snow... hồi xưa KV cũng quen OX trên online, bạn bè suốt mấy năm trời, 2 bên chia sẻ vài mối tình lãng nhách... có 1 ngày đẹp trời kia KV thi'ch tới his city chơi. 2 bên hẹn 0 đúng giờ lại 0 có fone thế là 0 được gặp rồi bu.ng chửi thầm bên kia là đồ thất hứa (KV còn trách him là chỉ tầm bậy cho mình leo cây), tưởng đâu vô duyên. Ai dè đâu KV bực mình rồi tự hỏi đường đi chỗ khác chơi, ai dè tới chỗ đó lại gặp him... vì thế là có chuyện như ngày hôm nay....
snowflake03
D.gif
BlackRose
theo kiểu sis snow nói là thấy được là dớt liền tay phải không? nana.gif dzot.gif
snowflake03
D.gif
BlackRose
nhiều thằng (sorry BR dùng từ này) cà chớn mình be nice (địa vị chủ với khách )mà nó đi rao là mình after nó coi có cho nó ăn cùi bắp không, trong nhà mà đeo mắt kiếng đen, khoe áo mình bận hiệu gì oh mymy... nói thì văng nước miếng đầy ra hết mua.gif
snowflake03
D.gif
nhelen79
QUOTE(BlackRose @ Oct 16 2009, 10:44 AM)
nhiều thằng (sorry BR dùng từ này) cà chớn mình be nice (địa vị chủ với khách )mà nó đi rao là mình after nó coi có cho nó ăn cùi bắp không, trong nhà mà đeo mắt kiếng đen, khoe áo mình bận hiệu gì oh mymy... nói thì văng nước miếng đầy ra hết  mua.gif
*



mai mốt BR có gặp nó lại, BR nhớ đem dù theo che nước... chemieng.gif

LT còn nhớ hùi xưa khi đi học, có anh kia, hay thi'ch khoe đồ...có lần ảnh vô trong lab, bỏ chân lên bàn, vén wần để khoe...vớ hiệu. thiệt bó tay với mí anh chàng ở gần kho bơm đạn kiểu này...nổ wá chemieng.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.