Tử thần rình rập trên đầu dân Sài Gòn
SÀI GÒN - Người dân đi lại trên đường phố tại Sài Gòn thường nơm nớp lo sợ khi trên đầu họ là vô số những mối đe dọa có thể ập xuống đầu họ bất cứ lúc nào.
Nhiều cái chết oan uổng đã xảy ra, nhiều người trong cơn thập tử nhất sinh, nhiều người bị tàng tật suốt đời.
Một thanh bê tông nặng 4 tấn của công trình xây cất hầm chui cầu Phú Mỹ, quận 7, Sài Gòn, rơi trúng chiếc xe Civic của vợ chồng chị Phan Thị Đức Thảo, làm chị thiệt mạng sau vài ngày cấp cứu tại bệnh viện. Anh Mai Xuân Thịnh và cháu Mai Xuân Hồng Phúc, là chồng và con chị Thảo, bị thương nặng. Cách đây không lâu, 2 cha con cũng bị một thanh sắt từ một công trình xây cất rơi xuống trúng đầu tại quận 1, Sài Gòn. Hai cha con cũng còn đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy ngập. Tại Hà Nội, cách đây chỉ vài ngày, một thanh sắt từ trong một công trình xây cất một tòa nhà cao ốc "phi thân" xuống, giáng vào đầu một nữ công nhân đang làm công việc lát gạch trên lề đường bên dưới. Nữ công nhân này bị thương rất nặng.
Tại nơi gây ra cái chết cho chị Thảo như là một công trình xây cất rất lộn xộn, không rào chắn. Hàng chục cọc bê tông ngổn ngang hai bên đường. Theo nhiều người thường phải đi ngang đoạn đường này, họ thường cảm thấy rất kinh hoàng những khi người ta cẩu những cột bê tông nặng nhiều tấn này lên. Những cột bê tông rung lên bần bật, quay nhiều vòng trên không ngay trên đầu hàng trăm người đang qua lại bên dưới, làm cho người đi đường rất hoảng loạn. Những khối bê tông to lớn này có thể bất thần rơi xuống đầu người đi đường bất cứ lúc nào như đã rơi xuống đập vào chiếc xe của gia đình chị Thảo và Thịnh.
Ngay trong ngày 2- 10, cũng tại công trình xây cất cầu Phú Mỹ, đoạn ngã tư Nguyễn thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, quận 7, hàng ngàn người phải chui qua lại bên dưới nơi có hàng chục công nhân đang làm việc. Một chiếc cần cẩu vẫn chuyển dời những thanh sắt nặng hàng tấn đung đưa trên đầu người qua lại, bất chấp tai nạn có thể bất ngờ xảy ra.
Các nhà thầu xây cất thuờng vẫn luôn luôn sử dụng cần cẩu, cẩu những thanh sắt và những tảng bê tông nặng hàng tấn vươn ra trên đầu hàng ngàn người đi đường nhưng không hề có rào chắn hay bảng hiệu cảnh cáo. Hầu hết những người sử dụng các loại xe cần cẩu thuộc các đơn vị xây cất này cũng chưa từng được huấn luyện qua một trường lớp nào.