Lê Thụy/Người Việt

LAS VEGAS - Ðại nhạc hội thu hình “Bay cùng chúng tôi đến Las Vegas” (Fly with us to Las Vegas) của Trung Tâm Thúy Nga, diễn ra trong hai suất, ngày 26 và 27 Tháng Chín 2009 tại hí viện của khách sạn và sòng bài Planet Hollywood, Las Vegas, Nevada, đã thu hút được khoảng 12,000 khán giả, được coi là một con số kỷ lục mặc dù giá vé bán cũng khá cao, so với các đại nhạc hội thường được tổ chức trong các cộng đồng Việt Nam hải ngoại.

Số khán giả trên không chỉ đến từ California hay các tiểu bang khác của Hoa Kỳ, mà còn đến từ nhiều nước khác, như Canada, Pháp, Ðức, Thụy Sĩ, Úc... và cả từ Việt Nam, khiến trong hai, ba ngày liền hồi cuối tuần qua, khách sạn và sòng bạc Planet Hollywood, đã hầu như bị tràn ngập bởi người Việt Nam, tiếng Việt Nam đã được nghe thấy ở khắp mọi nơi, trong các cửa tiệm, sòng bạc, nhà hàng, cầu thang... có lẽ một phần là vì trong các ngày này, không có lễ lạt gì của người Mỹ, và cũng vì nền kinh tế có phần ảm đạm, nên số người Mỹ đến Las Vegas chơi cũng có phần giảm bớt thấy rõ trong thời gian gần đây.

Có tất cả 47 nam, nữ ca sĩ, kịch sĩ đã tham dự trình diễn trong đại nhạc hội này, được khởi đầu với hoạt cảnh là phi công (giả tưởng) Nguyễn Ngọc Ngạn và phi công phụ (giả tưởng) Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cùng 8 nữ tiếp viên xinh đẹp hướng dẫn các khán giả lên chuyến bay (giả tưởng), để đến Las Vegas tham dự đại nhạc hội này, kéo dài đến hơn 5 tiếng đồng hồ, trong đó có nữ ca sĩ Như Quỳnh, vừa trở lại với Trung Tâm Thúy Nga, trình diễn chung với các nữ ca sĩ khác trong màn mở đầu thật sống động và hấp dẫn “Chuyến bay hạnh phúc” và cô còn trình bày riêng bài “Mơ ánh trăng về”, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Như Quỳnh.

Nữ ca sĩ (Phạm) Quỳnh Anh (Bonjour Việt Nam) đến từ Bỉ, nên nói giỏi tiếng Pháp, Anh, hơn tiếng Việt, cũng xuất hiện lần thứ nhì trong một chương trình của Trung Tâm Thúy Nga (lần đầu Quỳnh Anh xuất hiện là hồi năm qua, 2008, để trình bày bài “****o Việt Nam” trước cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ) và cô đã trình bày bài hát “I say gold”...

Ngoài ca sĩ Khánh Ly trình bày dòng nhạc Trịnh Công Sơn với ca sĩ Thế Sơn (Chiều một mình qua phố, Gọi tên 4 mùa), dòng nhạc Ðức Huy được ca sĩ Ý Lan và Quang Dũng cùng trình bày, dòng nhạc bị bỏ quên khá lâu nay, nhưng được ưa thích mạnh mẽ vào các năm của thập niên 1960, của nhạc sĩ Trúc Phương (đã qua đời trong cảnh nghèo khó, cùng cực, sau năm 1975) như Hai lối mộng, Tàu Ðêm Năm Cũ, Truyện Chúng Mình, đã được hai nữ ca sĩ Thanh Tuyền, Hương Lan, trình bày trở lại, làm nhiều người cảm động.

Ðại nhạc hội này có nhiều nhạc cảnh, hoạt cảnh, trong đó có cả hoạt cảnh do cặp MC được ưa thích nhất hiện nay là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cùng Kiều Linh đóng chung, về bộ mặt thay đổi mau lẹ trong các con người tại thế giới đỏ đen này... bên cạnh hài kịch “Trẻ mãi không già” với Chí Tài (Việt kiều Billy Nguyễn Trường Thọ), Thúy Nga (Bà Hoa), Bé Tí (Bé Hậu- tức Nhỏ Hoài Không Lớn) và Hương Thủy, nói về một ông Việt kiều già, sống quá cô đơn tại Hoa Kỳ, nên về Việt Nam kiếm vợ trẻ, để săn sóc và đỡ buồn, cô đơn tại xứ người, bất kể đến các sự chống đối của con cái.

Ngoài các tiếng hát thường xuyên của Trung Tâm Thúy Nga, như Hồ Lệ Thu, Minh Tuyết, Lưu Bích, Quang Lê, Nguyễn Hưng, Quỳnh Vi, Hương Giang, Như Loan, Hương Thủy, Trần Thái Hòa, Bằng Kiều, Lương Tùng Quang, Mai Thiên Vân, Tú Quyên, Bảo Hân, Thủy Tiên, Nguyệt Anh, Ngọc Anh, Phi Nhung, Hà Phương, Dương Triệu Vũ, Lam Anh, Trịnh Lam, Duy Trường, Lý Duy Vũ, Mai Tiến Dũng... Ðại nhạc hội lần này cũng giới thiệu các tiếng hát mới, như Thành An và các nữ ca sĩ Kỳ Phương Uyên, Diễm Sương... (L.T.)