Dân móc túi tràn ngập bệnh viện Hà Nội sad.gif


HÀ NỘI - Nạn trộm cắp đang lan tràn trong các bệnh viện tại Hà Nội khi những kẻ móc túi lợi dụng cảnh đông đúc chen lấn trong các bệnh viện để ăn cắp tiền bạc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Nạn ăn cắp tại các bệnh viện họat động thường xuyên đến nổi các bệnh viện nào tại Hà Nội cũng treo đầy bảng cảnh cáo, dùng loa phóng thanh báo động cho bệnh nhân và thân nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên, bất chấp mọi biện pháp, nạn trộm cắp vẫn phát triển. Nhiều gia đình nghèo khổ ki cóp vay mượn được vài triệu đồng đưa người thân đến bệnh viện chữa trị, hôm trước hôm sau đã bị mất cắp. Có người mất tiền ngay khi vừa bước chân tới bệnh viện.

Một phụ nữ ở Bắc Ninh đưa con tới Bệnh viện nhi Trung Ương, Hà Nội, chữa bệnh. Trong lúc chờ khám, chị đếm lại số tiền 3 triệu đồng rồi cất cẩn thận vào túi áo. 5 phút sau một phụ nữ đến ngồi cạnh chị. Người này xưng tên P., cũng đưa con gái đi khám bệnh. Hai người cùng trò chuyện, rồi P. mua hai chai nước mời chị uống... Tuy nhiên, chỉ khoảng hơn 20 phút sau đó, chị bị mất hết tiền dành dụm chữa bệnh cho con, và cũng không còn đồng nào để đi xe đò về quê.

Một thanh niên quê ở Thanh Ba, Phú Thọ, đưa người thân đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, chữa bệnh. Trong khi chờ làm thủ tục, anh chạy ra cổng mua vài thứ. Đang đứng lựa hàng bỗng một người xô mạnh vào anh làm anh ngã vào quầy hàng. Người đàn ông vội vàng xin lỗi và bỏ đi. Người thanh niên định thần lại và phát giác cái ví tiền đựng 5 triệu đồng của mình bay mất. Có người sau đó nói với anh nhìn thấy người đàn ông đó nhảy lên một chiếc xe gắn máy nổ máy chờ sẵn.

Một phụ nữ trẻ quê ở Hải Dương, đưa người cô ruột đến Bệnh viện Saint Paul khám bệnh. Khi chờ đợi, chị thấy mệt và chợp mắt ngủ trong 10 phút. Lúc tỉnh dậy, chị hoảng hốt vì bị mất hết tiền dùng để chữa bệnh để trong ví cùng với cái điện thoại di động.
Theo lời các nhân viên bảo vệ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội, những tay trộm cắp tại bệnh viện ngày càng có nhiều ngón đòn tuyệt chiêu. Những kẻ trộm cắp thường giả làm người bệnh, đàn bà thì giả làm bà bầu. Nhiều kẻ móc túi ăn mặc rất lịch sự, sang trọng để đánh lừa người khác. Những kẻ trộm thường xếp hàng chung với các bệnh nhân bị... chúng nhắm đến, hay đến ngồi bên cạnh để tâm sự... Có những trường hợp những tay trộm dàn cảnh va chạm để ra tay.