Anh !!!!
Lâu ngày không gặp anh vẫn phong độ và đẹp " lão " như ngày nào. Thế nên những lúc không biết nói gì em lại phải ngồi đây " nắn nót " đầu tóc bị anh làm sắp ..... "bạc trắng" ra mà suy nghĩ, nói thế nào với anh đây? Em viết cái này hết thảy là 8 " lá " thư rồi đó mà viết chỉ có thế này mà bõ đi thì tội cho trang giấy quá nên em đành phải ngồi bôi xóa rồi lại bôi xóa hết 8 lần... làm..... tóc em thêm " trắng " vì thuốc nhuộm sắp "over heatz".......... nhưng mà hên cho em là tóc em chưa rụng cũng chẵng bị gãy chỉ là xém chút mà thôi, nếu không thì cái đầu anh cũng " trọc lóc " vì em sẽ ra tay " nghĩa hiệp " thay cho những người cắt tóc .... hihihi nói thế thôi chứ ai nở làm anh "trọc lóc" ...
Chiều gặp anh rồi tối phải ngồi viết thế này thì thiệt là ... crazy, nhưng biết sao hơn khi nói em nói không được trước mặt anh thì đành phải viết thôi chứ biết sao... Lá thư này có thể côi là lá thư " kỷ niệm " chỉ một chút thôi ........ Những 11 năm sau khi gặp lại, tóc anh "rụng" quá trời báo hại em nhìn hết nữa tiếng mà không biết mình có nhìn lầm hem nữa, vì lúc em biết anh lúc đó anh chỉ mới có .... "bây nhiu" tuổi nhưng cũng là cái tuổi " bô lão " của em rùi. Giờ nhìn anh, càng thấy anh đẹp "não nùng" hơn, báo hại em đang ăn ice-cream mà cũng phải hả họng ra nhìn đến "rớt nguyên cây" vô họng ...... lạnh buốt hàm răng " cái còn cái mất" của em .... mà không dám thang tiếng nào khi anh bước đến kế bên hỏi chiện. Em thiệt bối rối vì chả biết nên kiu thế nào cho đúng, vì lúc này đây, nhìn đầu tóc của anh còn " hot " hơn là Fire nữa, em chỉ biết cười trừ, nhe răng ra em cười với anh mà anh có biết là răng em chả còn " cảm giác" gì vì quá là ... ăng rê ( ê răng ) ...... Không những vậy, khi anh nhìn em với ánh mắt " nóng nực " đó báo hại em.......không phải nói đúng hơn là báo hại tim em nó bị "over speed" , và lần này em van xin anh đừng nhìn em với "cặp mắt" đó nữa vì nó sẽ làm cho em bị " faint " lái xe không được và sẽ dễ bị ticket ( dù thật lòng mà nói thì 3 tháng em bi ticket ít nhất 1 lần ).
Em còn nhớ, cái năm đó anh đã tuyên bó rằng anh sẽ " ra đi " và " không hẹn " ngày về, nên ai ai trong nhóm cũng rớt nước mắt tuy "giọt có giọt không" 14 đứa đứa cộng lại " không bằng ly nước dừa" của bà tư đầu hẻm ( bà này bán nước dừa ly có chút xíu àh ), không những vậy em còn chạy về nhà "rút ruột"......... của con heo đất em đang nuôi .... đem ra mua cho anh món quà " tiễn đưa" mặc dù biết rằng rồi anh cũng sẽ " chít " mất xác nơi đâu không rõ. Nói gì thì nói chứ "mối tình" anh và em đã không còn " long-live " như ngày xưa em và anh thường hay nói trong mỗi buổi chiều anh "đắt " em " bò " qua ô dog ... làm cho người em đính toàn .... " phân gà " ............ Thế nhưng em vẫn là số một vì kkhông bao giờ anh rũ dám người "iu" bây giờ của anh chui ô dog bao giờ đúng hem? . ^_^ Thôi không nói với anh nữa mai mốt mình tâm sự tiếp anh nhé, mắc công em lại bị người ta "chưng tương" thì khổ......
Nói chơi như thế với anh đã đủ, em chỉ có những lời khó nói ra biết làm thế nào hơn phải không anh? Em và anh có cô gắn tới đâu thì tụi mình cũng chỉ có thế không tiến xa hơn được, dù biết rằng tim mình sẽ " buồn" chứ không đau nhưng em vẫn muốn để anh biết rằng có một thời em thích anh , thương anh nhưng chưa bao giờ em " iu " anh, tình thương mà em nói nghĩa là em thương anh qua tình thương người anh chứ chưa bao giờ em để mình tiến xa hơn trong tình cảm của em dành cho anh. Cứ mỏi lần thấy ánh mắt anh buồn là em cũng buồn buồn nhưng chưa tới 5phút là em đã cười ngây sau đó, dù không có lý do em vẫn cười như thường, với em mà nói thì tình cảm đó lúc nào cũng vậy anh có luyến tuyếc hay không thì vẫn không thay đổi được gì, trái tim có lý lè của riêng "nó: em chưa bao giờ giỡn trên "nó" dù chỉ một lần. Vì không muốn lầm đường lạc bước trong tình cảm nên em đã không ngần ngại mà cứ đi tành tành chứ không cần chạy theo "tình củm" như anh.Trái tim anh nó cứ nhảy điệu "cha cha cha" theo những người con gái hoài thì làm sao em dủ bản lảnh đủ tự tin để mà "iu" anh chứ đứng hem?Thôi thì anh cứ từ từ "suy nghĩ" những gì em nói với anh nhé, em đã lấy trái tim chân thật của mình ra để dò hỏi xem nó có bị "xét đốt" thành thang chưa, nhưng rất may cho em là "tim em" 20 năm nay vẫn cứ chạy tốt,nên em chưa một lần thử để đi yêu ai...... Có lẽ em vẫn còn trẻ con chưa chịu lớn dù sometime em cứ buồn vu vơ ... Thôi tổng chào anh nhé, chứ ngồi mà viết hoài thì có ngày anh gặp em mà mắng vốn tội em nhìu chiện thì nguy......chúc anh ngủ ngon và mơ thấy nhiều người đẹp...
ký tên
em nhóc Thư ^_^