Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Làm Sao Để Quên?
VietLove > Member Corner - Kinh Nghiệm - Học Hỏi > Thảo Luận - Tâm Sự - Giải Đáp
bhuynh
Sau một năm chia tay, nhưng thương nhớ lúc nào cũng tăng lên chứ không giảm. Làm sao để quên đi một người vậy các bạn? Có thể nào không? help2.gif
Trái Chuối
QUOTE(bhuynh @ Oct 17 2009, 12:41 PM)
Sau một năm chia tay, nhưng thương nhớ lúc nào cũng tăng lên chứ không giảm.  Làm sao để quên đi một người vậy các bạn? Có thể nào không?  help2.gif
*



có nếu bạn cứ đi chơi theo 1 group nào đó thì sẽ giảm bớt đi 1 phần nào.....
Long Nhi
QUOTE(bhuynh @ Oct 17 2009, 12:41 PM)
Sau một năm chia tay, nhưng thương nhớ lúc nào cũng tăng lên chứ không giảm.  Làm sao để quên đi một người vậy các bạn? Có thể nào không?  help2.gif
*


Nêú Bhuynh tìm ra được caì nguồn nuôi dưỡng niềm thương nhớ rồi thôi đừng nuôi dưỡng caí nguồn đó nưã thì có thể quên được. Thí dụ như thường xuyên nghĩ đến những kỷ niệm xưa và ao ước được trở laị với ngươì xưa. Khi B nhận biết được là mình đang ở trong tình huống đó thì tìm cách làm một cái gì đó mà B thích để chuyển hướng năng lượng cuả mình. B cũng có thể đối diện nôỉ nhớ bằng cách ngồi yên nhìn thẳng vào nó và chiụ trận. Dần dà nó sẽ ra đi. LN mong là thơì gian và sự kiên trì sẽ giúp cho B qua khoỉ . hi.gif
bhuynh
Cám ơn TC và LN đã giúp ý kiến.

Mấy việc mà LN chỉ, mình đã thử, bây giờ chỉ còn cách là "chịu trận" như là cách cuối cùng. (Vì buồn đến không muốn làm gì khác, trừ những bổn phận hằng ngày). Thanks LN bằng bài thơ bốn chữ mình mới viết:


Con đường xưa ấy
Người đi có hay
Cuối trời ly biệt
Tôi lê bước về

(10/19/09)
Trái Chuối
QUOTE(bhuynh @ Oct 19 2009, 05:44 PM)
Cám ơn TC và LN đã giúp ý kiến.

Mấy việc mà LN chỉ, mình đã thử, bây giờ chỉ còn cách là "chịu trận" như là cách cuối cùng. (Vì buồn đến không muốn làm gì khác, trừ những bổn phận hằng ngày). Thanks LN bằng bài thơ bốn chữ mình mới viết:
Con đường xưa ấy
Người đi có hay
Cuối trời ly biệt
Tôi lê bước về

(10/19/09)
*



"chịu trận" không phải là cách tốt cho 1 cuộc tình vì như vậy là sẽ giết chết chính mình và niềm mong ước của gia đình đối với mình dù mình thành công hay thất bại thì gia đình cũng là điểm tựa.... vậy sao bạn không thử làm theo cách của mình là tham gia vào sinh hoạt cộng đồng nào đó (ví dụ sinh hoạt gia đình phật tử, boy and girl club, hướng đạo việt nam hay project việt nam, hay nhiều hội đoàn thể như hội người già , hội người cùi, hội bác ái, hội thiện nguyện viên phụ huynh học sinh nếu cần.....)nếu mình không thích đi theo 1 group ==> phương pháp cuối cùng là đi làm nhiều thật nhiều thì sẽ có cảm nghĩ khác về bản thân (đừng sống buôn thả trong cuộc sống)


có mấy lời khuyên nếu có gì sai mong bạn bỏ qua

vấn vương hai chữ "người xưa"
để lại trong tâm gió mưa ngày nào
nếu em không học chữ cao
mối tình chính là con dao trong lòng
.....
nguyetanh_vu
không có gì làm bạn mau quên tình yêu cũ bằng cách đi tìm cho mình tình yêu mới , trust me ! Give yourself a chance, có thời gian thì cứ đi chơi với bạn bè , keep yourself busy , gặp gỡ hoặc make friend càng nhiều càng tốt. Mình từng worse hơn như vậy nữa kìa...
Long Nhi
QUOTE(bhuynh @ Oct 19 2009, 05:44 PM)
Cám ơn TC và LN đã giúp ý kiến.

Mấy việc mà LN chỉ, mình đã thử, bây giờ chỉ còn cách là "chịu trận" như là cách cuối cùng. (Vì buồn đến không muốn làm gì khác, trừ những bổn phận hằng ngày). Thanks LN bằng bài thơ bốn chữ mình mới viết:
Con đường xưa ấy
Người đi có hay
Cuối trời ly biệt
Tôi lê bước về

(10/19/09)
*


Cám ơn B tặng baì thơ diễn tả nôĩ lòng cuả mình. hearts.gif
B haỹ cố gắng đừng để cho sự thương nhớ hút mất những năng lượng cuả mình. Khi LN noí chiụ trận không có nghĩa là để cho sự thương nhớ trấn ngự mình mà là nhìn thẳng vaò sự thương nhớ như một ngươì khách đến vơí mình, đừng đồng hoá mình vơí ngươì khách đó, không đuôỉ ngươì khách đi, và cũng không mờì ở laị. Cố nhìn cho rõ caí gì ở ngươì khách đó làm cho mình bị vướng mắc. Khi nhận ra rồi thì haỹ vỗ về và thông cảm caí phần đau khổ cuả B như vỗ về một đuá con hay một ngươì em nhỏ.Khi em nhỏ đã có sự chú tâm và vỗ về đâỳ đủ thì em sẽ vui vẻ và khoẻ mạnh trở laị. Làm được điêù naỳ thì B sẽ trở nên một con ngươì mơí và việc quên ngươì cũ chỉ là chuyện xaỹ ra trong một ngaỳ rất gần.
Khi B đã lâý laị được ít nhiêù chủ quyền thì nhớ lơì TC nói nhe. love.gif
nhelen79
Có người đã từng cho LT những lời khuyên sau đây... LT còn giữ đến bây giờ, đem ra bàn tán với mí sis. cho vui. Đại khái cũng giống ý kiến của mí sis.

1. cut off all communication with người ấy... xóa emails, phone...hình hay kỷ vật đem ra chợ trời bán (hong 50 cents thì chắc cũng $1 D.gif )

2. chấp nhận sự thật là người ta vẫn sống...bình an...khi không có mình bên cạnh. 1 ngày nào đó, bóng hồng mới đến thì bóng ma như mình sẽ tự nhiên biến mất. Hãy để kỷ niệm nằm một góc nào đó, và đừng đánh thức nó dậy làm gì. Khi đã xác định được mình nhỏ nhoi như thế nào trong tim của người kia thì có lẽ mình sẽ chấp nhận và dễ move on hơn. Nếu không thương mình thì xin thương những người thân bên ca.nh như cha mẹ, anh chị mình. Người ta làm mình đau khổ thì sao mình lại đem cái sự đau khổ đó đến cho người thân mình bằng cách hành hạ mình?

3. tìm đến bạn bè, gia đình người thân kể lễ, than khóc..whining... hay làm cho mình bận rộn. khi mệt muốn đứt hơi thì còn đâu hơi sức để...suy nghĩ về người kia nữa..từ từ rồi sẽ qua. Time heals all.

4. Open up our heart. không có nghĩa là quen vội vàng 1 người khác để tìm quên, nhưng nên tin là mình có khả năng yêu 1 người thì 100% sẽ tiếp tục yêu người thứ 2, thứ 3, thứ 4...và thứ mí chục smile.gif Cho mình 1 cơ hội và cho người đến sau 1 cơ hội làm bạn, tìm hiểu nhau. Ai biết được những gì sẽ đến sau này smile.gif
sda
QUOTE(bhuynh @ Oct 17 2009, 01:41 PM)
Sau một năm chia tay, nhưng thương nhớ lúc nào cũng tăng lên chứ không giảm.  Làm sao để quên đi một người vậy các bạn? Có thể nào không?  help2.gif

Khi còn có ý muốn tìm cách để quên là lòng vẫn còn nhớ eyelashes1.gif Càng muốn quên, sẽ chỉ càng nhớ da diết hơn smile.gif

Chuyện đã xẩy ra, không thay đổi được nữa thì hãy nhìn thẳng vào sự thật và chấp nhận sự thật. Mỗi người đã theo một hướng đi riêng. Nhớ nhung chỉ làm khổ mình và phiền lụy cho người. Thay vì ráng tìm cách quên người ta, BHuynh hãy dành thời gian rảnh và tâm trí vào những điều BHuynh yêu thích. Thử thực hành theo những phương pháp mà các bro, các sis đã chia sẻ. Thời gian sẽ làm những cảm xúc trầm lắng xuống và có thể làm nhạt phai những điều trong ký ức.

Chúc BHuynh sớm tìm lại được những giây phút thanh thản và sớm gặp được một nửa kia hợp ý nha hi.gif

tinhsaudonphuong
thà giết chết người yêu như Trường Vũ là hết sầu hà....

nói chơi thôi... nếu muốn quên 1 người thì tốt nhất là kiếm 1 người khác lắp vào chổ của người đó... bạn gái mới smile.gif...hoặc tìm việc gì nhiều để làm.. và đừng cố gắng để quên người đó... vì khi mình có gắng có nghĩa là không theo tự nhiên thì sẻ khiến cho mình nghĩ về người đó càng nhiều...
BlackRose
cái bác tinhsaudonphuong này chỉ bậy rồi chemieng.gif j/k.. khi muốn quên một người thì không nên kiếm người khác vô để lấp vào chỗ trống của con tim, cái đó càng làm cho mình nhớ người kia hơn và gây thêm thương tích. hmhm.. còn làm sao quên người đó thì làm việc nhiều, get yourself busy, đi chơi, đi nhậu, đi làm việc, và cũng có một cách là hơi tàn nhẫn với bản thân mình là cắn răng chịu đựng khi gặp người đó... hmhm.. giống như hồi nhỏ bị ăn đòn riết hồi quen hết đau à D.gif
Trái Chuối
Theo mình nghĩ, tiền là tất cả. Nếu như bạn muốn quên hãy tìm kiếm tiền thật nhiều thì người đó sẽ quay lại với bạn vì tiền có sức hút mảnh liệt với người kia.

Nếu như người kia không biết quay đầu lại. Tại sao bạn không dùng tiền của mình để đi mua một người khác về (làm đám cưới ) và sinh con để quên đi tất cả mọi thứ hãy tập trung vào những việc tương lai mà đừng nghĩ gì đến người vong tình bạc nghĩa.
Long Nhi
QUOTE(Trái Chuối @ Dec 10 2009, 11:57 AM)
Theo mình nghĩ, tiền là tất cả. Nếu như bạn muốn quên hãy tìm kiếm tiền thật nhiều thì người đó sẽ quay lại với bạn vì tiền có sức hút mảnh liệt với người kia.

Nếu như người kia không biết quay đầu lại. Tại sao bạn không dùng tiền của mình để đi mua một người khác về (làm đám cưới ) và sinh con để quên đi tất cả mọi thứ hãy tập trung vào những việc tương lai mà đừng nghĩ gì đến người vong tình bạc nghĩa.
*


Wow!
BlackRose
QUOTE(Trái Chuối @ Dec 10 2009, 11:57 AM)
Theo mình nghĩ, tiền là tất cả. Nếu như bạn muốn quên hãy tìm kiếm tiền thật nhiều thì người đó sẽ quay lại với bạn vì tiền có sức hút mảnh liệt với người kia.

Nếu như người kia không biết quay đầu lại. Tại sao bạn không dùng tiền của mình để đi mua một người khác về (làm đám cưới ) và sinh con để quên đi tất cả
mọi thứ hãy tập trung vào những việc tương lai mà đừng nghĩ gì đến người vong tình bạc nghĩa.
*


cái này chết chắc chemieng.gif
lovelycherries
D.gif
Trái Chuối
QUOTE(lovelycherries @ Dec 10 2009, 11:04 PM)
D.gif
*



vậy các bác nghĩ sau mới đúng xin các bác cho ý kiến thêm D.gif
Long Nhi
QUOTE(Trái Chuối @ Dec 10 2009, 11:26 PM)
vậy các bác nghĩ sau mới đúng xin các bác cho ý kiến thêm  D.gif
*


Một cậu con trai 18 tuôỉ có lần nói vơí LN rằng: "Không có cái gì là đúng mà không có caí gì là sai, chỉ có cái nhìn cuả mình về sự việc mà mình cho là đúng hay là sai mà thôi."
Câu nói naỳ bao hàm rất nhiêù kinh nghiệm sống và một thái độ bao dung đối vơí cuộc đơì. lay.gif
may
QUOTE(bhuynh @ Oct 17 2009, 12:41 PM)
Sau một năm chia tay, nhưng thương nhớ lúc nào cũng tăng lên chứ không giảm.  Làm sao để quên đi một người vậy các bạn? Có thể nào không?  help2.gif
*


May xin góp vài lời mong là có thể giúp bhuynh được phần nào.

Người Việt Nam mình có câu "thời gian là liều thuốc giảm đau" nó đúng cho một số người nhưng đối với bhuynh thì có lẻ là không đúng rồi eyelashes1.gif vậy thì ngoài yếu tố thời gian thì bhuynh phải biết tự chửa căn bệnh tương tư cho chính mình.
- Một người đang bị thất tình thì thường không muốn tiếp xúc với nhiều người và cũng không muốn yêu thêm một lần nữa vì hình bóng cũ vẫn còn tồn tại trong trái tim mình nhưng bhuynh hãy tìm một tình bạn mới, không cần có tình yêu hay gượng ép lắp vào chỗ trống mà chỉ cần có một người bạn thân thích mình, sẳn lòng lắng nghe những tâm sự và cùng bhuynh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, nếu có được một người bạn thông minh, vui tính thì sẽ giúp buhuynh nhiều lắm.

- Hãy tìm ra nguyên nhân làm đổ vỡ tình cảm của hai người như thế nào, nghĩ coi nếu tiếp tục thì sẽ đi tới đâu, có vui vẻ hạnh phúc không? hay nếu có những gút mắc gì giữa hai người mà chưa nói ra hết và chưa giải quyết xong thì nên làm ngay khi có cơ hội nếu người tình đáng cho bhuynh làm vậy, ví dụ như người tình của bhuynh có nhiều ưu điểm đáng quý nhưng lúc trước, bhuynh đã nóng nảy, tự ái rồi vội nói ra hay chấp nhận lời chia tay, bhuynh đã chưa cố gắn hết mình để giữ lại tình yêu thì hãy làm ngay nếu còn có cơ hội, khi bhuynh đã làm hết sức mình và không thể hàn gắn được thì lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chấp nhận được sự thật hơn, từ đó sẽ giúp cho bhuynh dễ mau quên người tình của mình.

- Đừng xem lại những hình ảnh, emails, text messages của người tình...
- Tránh đi tới các nơi có những kỷ niệm giữa hai người.
- bhuynh nên giữ mình bận rộn, cuối tuần đi ra ngoài chơi với bạn bè hay làm những gì bhuynh yêu thích.
- Tránh coi phim tình cảm ướt át hay nghe những bản nhạc tình cảm có lời chia ly nhung nhớ, nếu bhuynh thích coi phim thì vào thư viện mượn mấy comedy movies của Charles Chaplin, Mr Bean... coi bảo đảm cười tới đau lưng luôn. D.gif

Chúc bhuynh sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống.

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.