Cảm ơn BlackRose nhiều nghen
......................
QUOTE(tiger @ Oct 28 2009, 10:57 PM)
Mỗi khi Tiger muốn thoải mái tinh thần mà lại không có sức.... xạo, Tiger thường nghe nhạc cho thư giãn một tí, công của May lớn lắm đó, phải cám ơn ca sĩ May mí đúng
Me 2 đó chị Tiger

Âm nhạc có thể giúp cho mình thư giản, giảm sì tréc nên không ngày nào May không nghe nhạc cả, còn hát thì khi nào hứng mới hét
Hát mà có được người nghe ủng hộ thì càng hứng thú và hát hay hơn nên những người vào nghe nhạc và để lại lời khen ủng hộ cũng giúp cho ca sỡi như May lắm, nên công của những người thưởng thức cũng rất lớn.
QUOTE
Nghe May hát còn hơn đi phòng trà hihihi....nhớ mấy năm trước chưa lâu lắm, Tiger về VN ở Sài gòn, được bà chị họ dẫn đi nghe nhạc buổi tối bỏ túi của Nguyễn Ánh 9 (?) không biết có đúng tên ông nhạc sĩ không. Nghe nhạc ở đó chỉ trả tiền nước chứ không trả tiền cho ca sĩ, vậy mà nhạc sĩ và ca sĩ đều rất là chuyên nghiệp, nhạc lý họ vững và cách trình diễn chứng tỏ họ đã luyện tập kỹ. Ông Nguyễn Ánh 9 già rồi mà còn gân, ngón tay ổng dài múa trên phím đàn như người ta múa...võ, ổng đàn và hát không thua gì những người...trẻ hơn ổng
Cảm ơn chị Tiger...... May cũng có dịp coi cái DVD nhạc của Nguyễn Ánh 9 hay lắm, May cũng thấy ông đàn hay và bàn tay lướt trên bàn phím cũng hay nữa.
QUOTE
May có nhiều nhạc loại ca ra mà gà đen lắm hả hihihi....Tiger tham lam lắm đó để Tiger liệt kê ra ít thui, May xem bài nào được hát cho Tiger nghe với
Dạ, May có khá nhiều nhạc "ca ra mà gà đen"

vì khả năng bị giới hạn nên May nhờ chị Tiger list ra nhiều bài chị thích để cho May có nhiều cơ hội để chọn được bài thích hợp với giọng hơn.
QUOTE
-"Vì đó là em" của nhạc sĩ Diệu Hương, lời và nhạc đều hay, Tiger thi'ch cô nhạc sĩ này, cổ còn một bài hát nữa mà Tiger không nhớ tựa, có mấy lời như vầy...."Anh hỏi em, sỏi đá có tình yêu không... anh hỏi em, sỏi đá có linh hồn không?"
- "Thiên đường cô đơn"...không nhớ tên tác giả
- "Mãi mãi không ân hận" của nhạc sĩ Thái Thịnh, lời nhạc rất lãng mạn mà có lần Tiger nghe Lương Tùng Quang hát trong Paris by Night, nghe LTQ hát xong thấy LTQ đẹp trai ghê gớm
- "Diễm xưa" của Trịnh công sơn.
Chị Tiger ui, nhìn cái list bài hát chị đưa ra May bủng gủng tay chân

toàn là bài hay và khó hát không à, thui để May sẽ làm gan, cố gắng chọn một bài thích hợp để hát cho chị nghe hén.
- Vì Đó Là Em thì May chỉ có karaoke của giọng Nam, chưa thấy có bán bài này với giọng nữ nên May hổng hát theo giọng Nam được, còn bài "...."Anh hỏi em, sỏi đá có tình yêu không... anh hỏi em, sỏi đá có linh hồn không?" là bài
Phiến Đá Sầu, May cũng thích lắm và sẽ cố gắng hát tặng chị bài này, nhưng để khi nào May hứng lên thì mới hát được chị hén, nếu chưa hứng hát thì hát cũng được nhưng sợ chị nghe rồi sẽ bị ngủ gật
- Bài Thiên đường cô đơn do Lưu Bích hát rất hay, May cũng thích bài này nữa và hồi sáng May đã đến 2 tiệm nhạc trong PLT để tìm nhưng không có, May chạy đến trung tâm TN PBN hỏi mua và họ coi trong computer thì họ nói chưa có phát hành DVD karaoke bài này, họ chỉ mới có ra CD thôi.
- "Mãi mãi không ân hận" do LTQ hát thì May không biết hát... yeah, LTQ đẹp giai thật, gần đây May thấy hình một ca sĩ tên Lương Tùng Lê hay Lương Tùng gì đó có nét rất giống LTQ, nhìn cũng bãnh trai lắm, không biết phải anh em không nữa.
- Diễm Xưa tuy xưa nhưng bài này rất khó diễn đạt nên May không dám hát.
QUOTE
hihihi... không biết Tiger có quá đáng hong dzị hả Tiger thi'ch mấy bài nhạc có lời lỡn mợn tựa như bài "Thu quyến rũ" nì
Hoàn toàn không quá đáng đâu chị Tiger à, May rất thích hát, nếu chị không yêu cầu thì May vẩn sẽ hát những bài nào đó nên chị cho May biết bài chị thích vậy thì càng tốt, coi như mình cùng nhau dùng âm nhạc để giải trí cho vui thôi.