Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Ai bị điếc?
VietLove > Khoa Học - Đời Sống - Thư Giãn > Tiếu Lâm Quán
donghadl
Nghĩ vợ mình bị điếc ,chồng quyết định thử vợ.Một hôm ông rón rén đi sau bà.
-Này em,em có nghe anh nói gì không?
Vẫn không nghe tiếng trả lời ,ông lại tiến thêm 5 bước nữa :
-Em có nghe anh nói không?
Vẫn im lặng.Lần này ông đến cạnh bà :
-Bây giờ em nghe anh rồi chứ?
-Nghe rồi ! Bà trả lời.
-Đây là lần thứ 3 em trả lời anh là em nghe rồi đấy mà !
Ông chồng : !!!!!!

(Sưu tầm)
tcdkcdd
QUOTE(donghadl @ Oct 22 2009, 09:09 PM)
Nghĩ vợ mình bị điếc ,chồng quyết định thử vợ.Một hôm ông rón rén đi sau bà.
    -Này em,em có nghe anh nói gì không?
Vẫn không nghe tiếng trả lời ,ông lại tiến thêm 5 bước nữa :
  -Em có nghe anh nói không?
Vẫn  im lặng.Lần này ông đến cạnh bà :
  -Bây giờ em nghe anh rồi chứ?
  -Nghe rồi ! Bà trả lời.
  -Đây là lần thứ 3 em trả lời anh là em nghe rồi đấy mà !
Ông chồng : !!!!!!
*



Thế mới nói: "Nhân chi sơ... tai còn thính". Lấy vợ lâu ngày bị điếc lúc nào hông hay vì không bị la mắng thì cũng bị cằn nhằn chemieng.gif
hoacutlon
"Nhân sinh thất thập cổ lai hi" già rồi điếc chút cho đỡ phải nghe bà nhà nhiếc móc.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.