Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Truy tố nhiều bị can rút ruột tượng đài Điện Bi
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Tin Thường Nhật
CTD
Thứ Ba, 13/10/2009 - 9:32 AM

Hạ truy tố nhiều bị can rút ruột tượng đài Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Có đến 8/10 bị can bị VKSND tối cao quyết định truy tố trên cơ sở đề nghị của CQĐT. Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lai Châu Nguyễn Hoàng Be và cán bộ giám sát Ban quản lý chuyên ngành Nguyễn Trung Kiên thoát án.

Kết luận điều tra vụ án của CQĐT (Bộ Công an) đúng 1 năm trước đây đề nghị truy tố phó chủ tịch Nguyễn Hoàng Be về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, ông Be đã không kịp thời lãnh đạo việc tổ chức kiểm tra để phát hiện, xử lý các vi phạm trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về tài sản...

Tuy nhiên, qua giai đoạn truy tố, VKSND tối cao nhận định ông Be phạm tội với lỗi vô ý, nguyên nhân sai phạm có một phần vì "động cơ thành tích". Xét mức độ vi phạm cùng với nhiều thành tích, cống hiến trong thời gian công tác, Viện đã quyết định đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can.

Công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên đã phải đại tu ngay sau khi hoàn thành không lâu.

Bị can Nguyễn Trung Kiên cũng được miễn trách nhiệm hình sự với việc xét mức độ phạm tội tương tự.

Còn lại 8 bị can, VKSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố về các tội tham ô tài sản, đưa - nhận hối lộ, cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó: Nguyên Phó Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Điện Biên, Giám đốc BQLDA Điện Biên Phủ Lương Phượng Các cùng 2 cán bộ dưới quyền Lê Văn Viễn (nguyên Phó Giám đốc BQLDA), Trần Quốc Hưng (nguyên kế toán BQLDA) cùng bị truy tố tội cố ý làm trái, tham ô tài sản, nhận hối lộ. Cán bộ kỹ thuật BQLDA Nguyễn Văn Chính tội cố ý làm trái.

Nguyên Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương Võ Thị Hồng tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, đưa hối lộ. PGS - TS. Lê Huyên (nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội), PGS - TS. Nguyễn Đức Sứng (nguyên Chủ nhiệm khoa Tạo dáng, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) tội tham ô tài sản.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Kết (đơn vị đúc tượng) Nguyễn Trọng Hạnh tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo trạng của VKSND tối cao xác định, công trình tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn I được giao cho Công ty Mỹ thuật Trung ương đảm nhận. Vì không đủ năng lực thực hiện, đơn vị đã “bán cái” phần việc thi công đúc tượng đài (gói thầu số 3) cho Công ty TNHH Đoàn Kết, tỉnh Nam Định.

Theo bản hợp đồng trị giá 40 tỷ đồng đã ký giữa Giám đốc BQLDA Lương Phượng Các và Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương Võ Thị Hồng, tượng đài được đúc bằng đồng, dày 3cm, cao 12,6m.

Nguyên liệu đúc tượng đài là đồng nguyên chất, có tổng khối lượng đồng là 218.700 kg. Công ty Đoàn Kết của Nguyễn Trọng Hạnh nhận lại việc đúc tượng với giá chưa bằng một nửa: 18,5 tỷ đồng.

Cả phần tượng và bệ tượng đài trong quá trình thi công đã bị bớt xén vật tư, không đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, mỹ thuật. Công trình không lâu sau khi khánh thành đã xuống cấp nghiêm trọng, lún nứt, gỉ sét.

CQĐT kết luận, tượng đài đã bị “rút ruột”, thay vì đồng nguyên chất như phê duyệt dự án, 30% đồng phế liệu, kém phẩm chất đã được dùng để đúc tượng. Giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, lượng đồng bị thiếu hụt so với dự toán gần 100 tấn, trị giá gần 2,7 tỷ đồng.

Để hợp thức hoá chứng từ sau thi công, ông Các nhờ 2 vị Phó Giáo sư trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp Lê Huyên và Nguyễn Đức Sứng ký khống hợp đồng tư vấn giám sát và nghiệm thu chi tiết phần mỹ thuật công trình, với tổng giá trị gần 250 triệu đồng. Số tiền sau đó được xác định chia cho ông Huyên 65 triệu đồng, ông Sứng gần 90 triệu đồng, ông Các 18 triệu đồng…

Ngồi ở ghế Giám đốc BQLDA, ông Các cũng “vòi” tiền để quan hệ, cảm ơn các cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên. Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương, bà Võ Thị Hồng đã dùng tiền cá nhân đi vay để “đưa hối lộ” cho ông Các 500 triệu đồng.

Cáo trạng vụ án sẽ nhanh chóng được chuyển sang toà để xét xử các bị cáo. Phiên toà sẽ diễn ra tại Điện Biên.

P. Thảo
source:__http://dantri.com.vn/c20/s20-355710/ha-truy-to-nhieu-bi-can-rut-ruot-tuong-dai-dien-bien-phu.htm
CTD
Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ bị “rút ruột” hơn 30%

Sự kiện Công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ nhanh chóng bị xuống cấp do chất lượng kém nay đã có câu trả lời thỏa đáng: Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) kết luận tượng đài này đã bị “rút ruột” và được đúc bằng một khối lượng đồng phế liệu khá lớn.

Để xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên phủ, Công ty Mỹ thuật Trung ương được UBND tỉnh Lai Châu chỉ định thầu, giao thực hiện trọn gói gói thầu số 3 (phần tượng đài) với giá trị 40 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đã ký giữa ông Lương Phượng Các, Giám đốc BQL dự án và bà Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Mỹ thuật Trung ương, tượng đài được đúc bằng đồng, dày 3cm, cao 12,6m. Nguyên liệu đúc tượng đài là đồng nguyên chất, có tổng khối lượng đồng là 218,7 ngàn kg.

Tuy nhiên, do không có đủ năng lực thực hiện, Công ty Mỹ thuật Trung ương đã ký hợp đồng, giao cho Công ty TNHH Đoàn Kết (Ý Yên, Nam Định), do ông Nguyễn Trọng Hạnh làm Phó Giám đốc thực hiện đúc tượng đồng với giá trị hợp đồng là 18,5 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, Công ty Đoàn Kết đã không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và theo hợp đồng đã ký. Kết quả điều tra ban đầu do Công an tỉnh Nam định tiến hành cho thấy Công ty Đoàn Kết đã mua 134,1 ngàn kg đồng phế liệu của 7 đơn vị, cá nhân để đúc tượng.

Theo phiếu xuất kho của Công ty Đoàn Kết thì có 161,9 ngàn kg đồng đã được dùng để đúc tượng đài. Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thì tổng khối lượng tượng đài là 160,3 ngàn kg, hàm lượng đồng trung bình của tượng đài là 86,93%. Như vậy, trọng lượng tượng đài trên thực tế đã bị thiếu hụt (rút ruột) khoảng 68.000 kg đồng, chiếm trên 30% tổng khối lượng đồng của tượng đài.

Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy, đến nay, Công ty Mỹ thuật Trung ương đã được thanh toán tổng số tiền 23,1 tỷ đồng. Công ty này đã thanh toán cho Công ty Đoàn Kết 9,8 tỷ đồng, thanh toán cho người đã làm tượng mẫu bằng thạch cao 3,2 tỷ đồng còn lại 8,6 tỷ đồng công ty không giải trình được đã chi cụ thể vào công việc gì.

Từ những sai phạm nghiêm trọng trong việc thực hiện dự án nhóm A, có ý nghĩa lịch sử rất lớn nói trên, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 7 bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 5 cán bộ liên quan đến các sai phạm trong quá trình xây dựng Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản; lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo Nam Quốc
(báo SGGP)
HomelessSeagul
Tượng đài "Chiến Thắng Điện Biên Phủ" có ý nghĩa lịch sử rất to lớn, vì nó là dấu ấn tích được ghi lại cho toàn dân Việt được biết sự bắt đầu của chế độ "rút ruột" có đẳng cấp quốc tế. Khởi đầu là "rút ruột" ướp xác Hồ Chủ Tiệm, để xây một cái "lăng" nguy nga đồ sộ như Vua Chúa mà chỉ dành cho một kẻ "chuyên chính vô sản", một con người vĩ đại, đơn giản, thanh cao, dạy cho các cháu thiếu nhi phải "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm", nhưng luôn tâng bốc chính mình với bút hiệu Trần Dân Tiên, T.Lan, chẳng bao giờ có một cái lý lịch chính xác, cả đến khi ngủm củ tỏi cũng chẳng được mang cái tên cúng cơm cha sanh mẻ đẻ của chính mình. Rồi đến "rút ruột" đồng bào miền Bắc đến tận xương "hạt muối phải cắn làm hai", để dồn mọi nổ lực "giải phóng miền Nam" ra khỏi sự "phồn thịnh, sung túc, phú cường" của một hòn ngọc viễn Đông thuở nào. Cho đến ngày nay mặc dù ráng gào thét tô son điểm phấn cho cái vỏ bên ngoài, nhưng trống rỗng bên trong của chế độ "rút ruột" XHCN = Xạo Hết Chổ Nói...Xếp Hàng Cả Ngày... Xiết Họng Con Người...Xuống Hàng Chó Ngựa......thì đa số người dân ai ai cũng nhẵn mặt cái chế độ luôn bỏ đói dân, nhưng lúc nào cũng chơi đẹp xách cả ngàn tấn gạo "biếu không" cho người anh em xập tiệm Bắc Hàn và Cuba....... cry.gif lay.gif
CTD
QUOTE(HomelessSeagul @ Oct 29 2009, 12:05 AM)
Cho đến ngày nay mặc dù ráng gào thét tô son điểm phấn cho cái vỏ bên ngoài, nhưng trống rỗng bên trong của chế độ "rút ruột" XHCN = Xạo Hết Chổ Nói...Xếp Hàng Cả Ngày... Xiết Cổ Con Người...Xuống Hàng Chó Ngựa......thì đa số người dân ai ai cũng nhẵn mặt cái chế độ luôn bỏ đói dân, nhưng lúc nào cũng chơi đẹp xách cả ngàn tấn gạo "biếu không" cho người anh em xập tiệm Bắc Hàn và Cuba....... cry.gif  lay.gif

Đem gạo biếu không cho Bắc Hàn và Cuba để các anh em đồng chí đó tiếp tục dệt mộng thiên đường bánh vẽ CS pp.gif

Dân VN có đói, có khổ, có chịu thiên tai thì lũ cán bộ CS mới có cơ hội để chiếm đoạt tiền viện trợ và cứu trợ của thế giới và của đồng bào hải ngoại gửi về nana.gif

Hành vi cướp tiền cứu trợ của nạn nhân là do chính báo chí trong nước thường xuyên đưa tin pp.gif Càng nhiều thiên tai, càng mất mùa đói khổ thì cả lũ cán bộ CSVN càng phất lên. Lê Khả Phiêu từ một kẻ khố rách áo ôm nay thênh thang ra vào căn nhà mấy triệu, chưa kể đến bao của chìm của nổi khác. Tiền đó từ đâu? pp.gif Nguyễn Tấn Dũng và cả đám cán bộ CS tên nào cũng giàu sụ, tiền đó từ đâu? nana.gif hahaha, "cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư" là thế đó laugh.gif

This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.