Cưỡng hiếp bệnh nhân ngay tại bệnh viện
HẢI PHÒNG - Một nhân viên y tế tại Hải Phòng đã dùng võ lực hãm hiếp một cô gái đến khám bệnh ngay tại một bệnh viện.
Theo lời bà H., 50 tuổi, ở thôn 2, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, mẹ của nạn nhân bị hãm hiếp, con của bà đã bị Nguyễn Văn Tiếp (29 tuổi), nhân viên kỹ thuật chụp quang tuyến X, bệnh viện Thủy Nguyên, Hải Phòng, hãm hiếp khi con bà đến bệnh viện để chụp quang tuyến X. Theo lời kể của bà H., con bà là cô L., 18 tuổi, mới tổ chức đám cưới với anh M. (23 tuổi), ngày 26-9. Chiều ngày 28- 09, cô chạy về nhà mẹ kêu đau bụng. Bà H. đi mua thuốc giảm đau về uống nhưng vẫn không hết, nên bà H. và chồng cô đưa cô L. tới bệnh viện.
Khi tới bệnh viện Thủy Nguyên, bác sĩ yêu cầu cô L. đi chụp quang tuyến X. Lúc này cô L. bị đau dữ dội đến nổi người chồng phải bồng vào phòng chụp quang tuyến X, tầng 1, để chụp.
Sau khi cô L. được đưa vào phòng chụp, nhân viên Nguyễn Văn Tiếp yêu cầu bà H. và anh M. ra ngoài chờ. Khoảng 10 phút sau, bà H. nghe con gái bên trong phòng quang tuyến X la hét vang to: Mẹ ơi! Cứu con với! Khi đó bà H. và anh M. chỉ nghĩ là bác sĩ khám bệnh và chắc đau quá nên cô L. hét la lên. Tuy nhiên, một lát sau, nhân viên Tiếp mở cửa, cô L. tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thất sắc, lao ra khỏi phòng chụp quang tuyến X.
Sau đó, cô L. kể lại cho mẹ và chồng nghe. Khi vào phòng chụp X quang, Tiếp bắt cô phải cởi hết quần áo để chụp. Cô chỉ cởi áo bị Tiếp quát nạt bắt phải cởi hết mới chụp được. Cuối cùng, cô L. phải cởi hết quần áo. Và khi vừa nằm lên bàn chụp, Tiếp nhào tới cô L. cưỡng hiếp. Cô chống cự la hét thì bị Tiếp dùng giấy nhét vào miệng. Xong xuôi, Tiếp mới mở cửa phòng quang tuyến X cho nạn nhân ra.
Ngay sau đó, bà H. vì quá phẫn uất, kêu gào và nhiều người khác nữa xúm lại trước cổng bệnh viện Thủy Nguyên bày tỏ sự phẫn nộ. Tiếp liền lẻn trốn ra khỏi bệnh viện.
Sau đó, gia đình của Tiếp tìm gặp gia đình cô L. để xin được bồi thường nhưng gia đình cô L. không đồng ý. Ngoài việc bị xúc phạm, hai cánh tay, chân và gót chân của cô L. đều bị trầy xước và bầm tím vì khi cô L. chống trả quyết liệt, Tiếp ghì chặt tay chân cô L. vào thành bàn bằng sắt tạo ra thương tích.