Help - Search - Member List - Calendar
Full Version: Khách Hàng và Phụ Nữ
VietLove > Tin Tức - Văn Hóa - Mysts > Lời Hay Ý Đẹp
TuyTamNhan
Vài điểm tương đồng giữa khách hàng và phụ nữ:

- Đàn ông khôn ngoan khen ngợi trước mặt phụ nữ, người bán hàng khôn ngoan khen ngợi ngay trước mặt họ. Kỳ thực, trong lòng anh ta thẫm rủa cô gái (chắc là cô gái hung dữ D.gif ), người bán hàng rủa thầm khách hàng.

- Đàn ông lấy vợ thì chẳng để ý đến vợ, phụ nữ lấy chồng thì cãm thấy chồng không xứng đáng. Nhà kinh doanh bán được hàng rồi thì không nhớ gì khách, khách mang hàng về thì cãm thấy phí tiền

- Kỳ thực vợ rất để ý đến chồng, khách hàng rất để ý đến nhà kinh doanh. Nhưng họ chỉ để ý đến sự quan tâm (của đàn ông hay nhà kinh doanh tới mình), chẳng để ý gì đến sự tổn thương

- Đặc điểm của già đình hiện đại là chồng làm việc nhà, nhiệm vụ của vợ là tạo việc nhà cho chồng làm. Đặc điểm của kinh doanh hiện đại là thương gia kinh doanh, còn nhiệm vụ của khách hàng là "tạo đất" cho thương gia kinh doanh.

- "quy tắc làm chồng" là: điều một, vợ không bao giờ sai; điều hai, nếu vợ sai, xem lại điều một. Còn đây là "quay tắc phục vụ khách hàng": điều một, khách hàng không bao giờ sai; điều hai: nếu khách hàng sai, xem lại điều một.

- Phụ nữ chọn đàn ông trong những người đàn ông (hình như không đúng cho lesbian); khách hàng chọn thương hiệu trong những thương hiệu.

- Yêu một người vì rất nhiều lý do, nhưng ghét một người thì chỉ cần một lý do. Chọn thương hiệu vì rất nhiều lý do, nhưng bỏ thương hiệu cũng chỉ vì một lý do.

- Phụ nữ trang điểm không phải để vừa mắt đàn ông mà để đàn ông lấy lòng. Khách hàng lang thang trong siêu thị không phải để vừa lòng người bán mà để người bán lấy lòng.

- Anh có thể cùng bạn gái nói đủ thứ chuyện, trừ chuyện tiền bạc. Anh có thể thề thốt với khách hàng đủ điều, trừ chuyện ăn lãi.

- Đàn ông "dặt dẹo" lấy được vợ thì khoái chí, chỉ vợ không khoái chí. Hàng hạ giá cuối cùng bán được, người bán khoái chí, chỉ người mua là không khoái chí.

- Trong gia đình, chồng giỏi giang đến đâu cũng có thể bị vợ mắng; ngoài xã hội, chồng bạc nhược đến đâu, cũng có thể được vợ khen. Thương phẩm cũng vậy, hàng hiệu cũng bị khách hàng dèm pha như hàng nhái; hàng nhái cũng có thể làm lác mắt khách hàng như hàng xịn

- Vận mệnh đàn ông trong tay phụ nữ, vận mệnh thương hiệu trong tay khách hàng.

- Đừng cố làm khách hàng nhận sai cũng như đừng cố làm phụ nữ nhận sai.

- Khách hàng xét nét nhà kinh doanh cũng như phụ nữ xét nét đàn ông, xét nét những câu tứ và cả những lời nói dối.

(ST)
Bouh
QUOTE(TuyTamNhan @ Nov 8 2009, 01:42 AM)
Hàng hạ giá cuối cùng bán được, người bán khoái chí, chỉ người mua là không khoái chí.

Nói sai rồi ông à. Mùa "on sale" đi mua đồ đại hạ giá, được bớt 60, 80%, hổng khoái chí mới là chuyện lạ. nana.gif
HoaHamTieu
QUOTE
- Đàn ông "dặt dẹo" lấy được vợ thì khoái chí, chỉ vợ không khoái chí.  Hàng hạ giá cuối cùng bán được, người bán khoái chí, chỉ người mua là không khoái chí.

Hàng hạ giá cuối cùng có thể là loại hàng mua về rồi mới thấy là không cần xài, mới biết là đồ dzỏm, không trả lại được, Final Sale, no return, no exchange, không méo mặt mới là chuyện lạ chemieng.gif

Chuyện nì là chuyện có thiệt, cô bạn của HHT một lần mua đôi giày Final Sale, đôi giày da cao cổ, kiếm được size giày đúng số chân mừng húm mang dzìa. Lúc về nhà mở ra mới hỡi ơi, hai chiếc giày cùng là một phía chân bên phải, đi cà nhắc không xong, vứt đi thì tiếc, mang cho hong ai thèm, bởi dzị mới nói là không thể nào khoái chí mad.gif

QUOTE
Khách hàng xét nét nhà kinh doanh cũng như phụ nữ xét nét đàn ông, xét nét những câu tứ và cả những lời nói dối.

Dzua xạo ráng nhớ câu nì nhé vui2.gif
TuyTamNhan
QUOTE(Bouh @ Nov 8 2009, 07:22 AM)
Nói sai rồi ông à. Mùa "on sale" đi mua đồ đại hạ giá, được bớt 60, 80%, hổng khoái chí mới là chuyện lạ.  nana.gif
Đa số phụ nữ mua đồ on sale không phải vì họ cần, mà vì nó rẻ.... rẻ thì hăng máu mua, mua xong khi nhận được credit card bill thì sẽ không khoái tí nào , đó là chưa kể khi bị mua lầm pp.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Nov 14 2009, 01:14 AM)
Hàng hạ giá cuối cùng có thể là loại hàng mua về rồi mới thấy là không cần xài, mới biết là đồ dzỏm, không trả lại được, Final Sale, no return, no exchange, không méo mặt mới là chuyện lạ  chemieng.gif
Speaking from experience? eyelashes1.gif
Bouh
QUOTE(TuyTamNhan @ Nov 15 2009, 01:51 AM)
Đa số phụ nữ mua đồ on sale không phải vì họ cần, mà vì nó rẻ.... rẻ thì hăng máu mua, mua xong khi nhận được credit card bill thì sẽ không khoái tí nào , đó là chưa kể khi bị mua lầm  pp.gif
*


Ông ơi, ông già tới từng nay rồi mà hổng hiẻu tâm lý phụ nữ gì hết dzị?
Cái khoái chí là lúc mua, mà mua là được, có xài hay không đâu có gì quan trọng. nana.gif
Còn bill thì... để cho chàng thanh toán D.gif , coi như là bỏ một chút ra mua hạnh phúc cho the loved one đó mà nau.gif eyelashes1.gif
TuyTamNhan
QUOTE(Bouh @ Nov 15 2009, 06:31 AM)
Ông ơi, ông già tới từng nay rồi mà hổng hiẻu tâm lý phụ nữ gì hết dzị?
ihihi , ngớ ngẫn như tui thì đừng nói là già tới từng nay, cho dù tui có già thêm 60 năm nữa cũng chả hiểu tâm lý phụ nữ được thêm tí nào nau.gif Tui chỉ biết dê thui, chả biết gì nau.gif

QUOTE
Cái khoái chí là lúc mua, mà mua là được, có xài hay không đâu có gì quan trọng. nana.gif
hihi... người bán hàng khoái chí nhất là câu này... người bán hàng cũng chỉ muốn bán được hàng mà thôi, mấy cô mua rồi có xài hay không họ cũng đâu có bận tâm đến làm gì hoho.gif

QUOTE
Còn bill thì... để cho chàng thanh toán D.gif , coi như là bỏ một chút ra mua hạnh phúc cho the loved one đó mà nau.gif  eyelashes1.gif
Nếu chàng có thể bỏ tiền ra mua hạnh phúc cho nàng thì coi bộ hạnh phúc đâu phải là thứ khó tìm, muốn cho ai lúc nào cũng được... nếu không phải nghèo giống như tui nau.gif
TuyTamNhan
QUOTE(HoaHamTieu @ Nov 14 2009, 01:14 AM)
Dzua xạo ráng nhớ câu nì nhé  vui2.gif
Chùi ui, tui mang bệnh chóng quên mà lại bảo tui "ráng nhớ", hỏng biết ai ngớ ngẫn hơn ai đây? pp.gif
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2010 Invision Power Services, Inc.