Thân gái lặn lội lên tận nơi nguy hiểm của thành phố vùng biên, cô cảnh sát trẻ cải trang thành nhiều loại người để điều tra, khám phá ra địa điểm hẹn giao, nhận tiền của bọn tội phạm.
Gương mặt thanh tú cùng dáng người nhỏ nhắn, duyên dáng, trông Thu Huyền giống nhân viên văn phòng hơn là nữ cảnh sát từng lăn lộn, tham gia phá nhiều vụ buôn tiền giả quy mô lớn. Cô là "phái yếu duy nhất" của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Ba Đình, Hà Nội.
Sinh ra trong gia đình có bố làm cán bộ điều tra hình sự, từ nhỏ cô gái vùng biên giới Lạng Sơn này đã say sưa nghe cha kể những vụ án vừa phá với đủ mưu mô xảo quyệt của bọn tội phạm. Niềm đam mê trong công việc của người cha đã "ngấm" vào cô con gái từ lúc nào không hay. Tốt nghiệp lớp 12, Huyền chọn Đại học An ninh, khoa Điều tra.
5 năm đèn sách với những môn học tưởng chừng chỉ dành cho nam giới, Huyền cũng đôi chút nản lòng, nhất là những buổi luyện võ cật lực. Nhưng nhờ sự động viên của bố và sự quyết tâm, cô cũng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc môn học.
Đầu quân về Đội cảnh sát kinh tế, Công an Ba Đình, cô gái vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn đã chiếm được cảm tình của những đồng nghiệp bởi sự xông xáo, nhiệt tình, năng nổ và thông minh trong những pha giải quyết tình huống sắc sảo.
Huyền nhiều lần phải cải trang để thâm nhập vào đường dây buôn bán tiền giả hay hóa đơn VAT, "đấu trí" với những kẻ tội phạm mưu mô, mánh khóe tinh vi. Những ngày tháng rong ruổi, đeo bám mục tiêu là những kỷ niệm khó quên đối với Huyền trong những ngày mới vào nghề.

Thu Huyền đang xem lại tài liệu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Anh Thư
Trong cái rét căm căm của tháng 3/2007, thân gái lang thang trên những nẻo đường nguy hiểm của Lạng Sơn, Huyền phải vào "vai" để thám thính, truy tìm đường đi nước bước của bọn buôn bán tiền giả.
Biết được nguồn tin bọn tội phạm sẽ hẹn hò tại một địa điểm gần biên giới, Huyền cải trang thành người phụ nữ lam lũ trong bộ quần áo xộc xệch, giả làm người bốc vác, khuân hàng thuê. "Đánh hơi" thấy đang bị rình rập, nhóm buôn tiền giả lại chuyển địa điểm, Huyền lại nhanh chóng thay trang phục, rồi cùng đồng nghiệp giả làm đôi tình nhân trong quán nước ven biên giới để nghe ngóng....
Mất bao công sức điều tra, nhưng vụ này Huyền đã không phá được án, hai lần phải ra về tay trắng. Không nản, cô tiếp tục cùng đồng nghiệp nghiên cứu cách thức và tiếp cận những nguồn tin sâu sát hơn. Ngày 21/3/2007, sau nhiều đêm mật phục, tổ công tác của Huyền đã tóm được mẻ lớn khi bắt quả tang vụ vận chuyển 200 triệu đồng tiền polymer giả tại cửa khẩu Tân Thanh. Từ đây, đường dây buôn tiền giả xuyên quốc gia đã bị bóc dỡ.
Nhiệt tình, lăn lộn với nghề, nhiều đêm người mẹ trẻ phải nén lòng xa đứa con mới vài tháng tuổi để lên đường đi làm nhiệm vụ. Say nghề nhưng việc gia đình vẫn được Huyền đảm đang quán xuyến chu toàn.
“Cũng may, em có ông xã là người đã thấu hiểu khó khăn của vợ. Nhiều đêm nhận được lệnh của chỉ huy, dù mệt vì buồn ngủ, anh ấy vẫn thức dậy đưa em đến cơ quan”, Huyền kể.
Có người chồng biết cảm thông và hiểu vợ, nên dù nhiều lần phải đóng vai tình nhân, ôm eo và thân thiết với đồng nghiệp trong những tình huống bất khả kháng, gia đình nhỏ bé của Huyền vẫn luôn yên ổn và thuận hòa.
cập nhật từ: VnExpress