HỒNG KÔNG (REUTERS) - Hằng ngàn thiếu nữ Trung Quốc tranh nhau để được dự một buổi dạ vũ xa hoa tại Thẩm Quyến (Shenzhen), với ước mơ thần tiên được đẹp đôi với một “hoàng tử” triệu phú.
Shenzhen thuộc tỉnh Quảng Ðông đã là một thành phố phát triển nhanh nhất ở phía Nam Trung Quốc.
Hơn 7,000 thiếu nữ từ khắp Trung Quốc kéo về với hy vọng lấy được 1 trong 40 mươi vé để được vào dự buổi dạ vũ “Công Chúa Lọ Lem”, tại đây mỗi nhà triệu phú phải trả $5,400 để được vào tuyển thê.
Cheng Yongsheng, một trong những người tổ chức nói, “Ðây không những là ngày để các cô chọn hoàng tử, mà cũng còn là dịp để các ông tìm công chúa. Thời buổi này ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều phụ nữ độc thân muốn tìm được một tấm chồng tốt, nếu đấng ông chồng này có nhiều tiền thì lại càng tốt hơn.”
Buổi dạ tiệc được tổ chức trong hai ngày 21 và 22 Tháng Mười Một, gồm một buổi tiệc xa hoa, một buổi khiêu vũ lộng lẫy tại một khách sạn 5 sao và trên một du thuyền.
Ban tổ chức muốn có sự tham dự của chừng 40 nhà triệu phú có tài sản trên $7 triệu nhưng theo ông Cheng, hiện chỉ mới 10 người ghi danh.
Về phía các cô thì họ sẽ được thanh lọc thật gắt gao về ngoại hình, nhan sắc, và trình độ học vấn. Các cố vấn hôn nhân sẽ lượng giá xem họ có thuộc loại người “dễ thương, hiền thục và trang nhã” không.
Năm ngoái cũng đã từng có một cuộc kén đôi tương tự, với sự tham dự của 4,000 thiếu nữ nhưng tiếc rằng, cuối cùng chỉ có một cặp là đẹp đôi.
Trung Quốc ngày nay có nhiều tỉ phú hơn bất cứ nước nào, ngoại trừ Hoa Kỳ. Mặc dù đang có khủng hoảng tài chính, người giàu vẫn càng giàu thêm, danh sách số người giàu trung bình tăng thêm một phần ba so với năm trước